Chủ nhật, ngày 15 tháng 06 năm 2025
09:51 (GMT +7)

Đường về

Mẹ ơi

Con chỉ muốn về với mẹ thôi

Ngoài kia cuộc đời bể dâu lắm

Sa mạc rát bỏng

Cổ con khát khô.

Đường về với mẹ thì xa

Chân con mỏi nhừ trên cát

Chưa nhìn thấy mẹ

Con chưa được kiệt sức

Cát bụi cứ bay

Con chỉ biết chạy thôi

Vụt qua những con lạc đà đủng đỉnh

Mặt trời thương

Bóng con bé nhỏ

Chạy theo từng bước chân

Là con đang về

Mẹ có biết không?

Cát vàng yêu thương

Vẫn nhận cho con những giọt nước mắt

Những nỗi tủi thân.

Ngôi làng bình yên

Con đã nhìn thấy lòng mẹ.

 

Trần Thị Nhung

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 2 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước