Chủ nhật, ngày 15 tháng 06 năm 2025
08:12 (GMT +7)

Giấc mơ của tượng

Làm tượng có sướng gì đâu

Ăn toàn quả nhựa, ngắm màu hoa phai

Ngồi cao chẳng kém một ai

Dưới chân bày đĩa xin vài xu con

Đúc bằng vàng nhẫn, bạc son?

Tượng xa xót hiểu mình còn là chi

Sáng choang tấm áo vàng quỳ

Đành cười mỏi miệng xoa đi nỗi buồn.

Bên tai cầu thỉnh luôn mồm

Tượng tìm chả thấy cõi hồn từ tâm

Thở dài cùng tiếng chuông ngân

Giận hờn lóe lửa đỏ hồng chân hương.

Mỏi lưng ngồi đếm canh trường

Im lìm kinh kệ chùa đường say sưa

Khát thèm ru một giấc mơ

Về nơi thanh sạch không nhơ mùi trần.

Minh Hằng (Báo Thái Nguyên)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước