Chủ nhật, ngày 15 tháng 06 năm 2025
07:31 (GMT +7)

Hoa cúc

Căn phòng đêm còn lại ta

Lời nói anh là gió

Lời hát anh ra bể

Ngạt ngào ta trầm hương

Ngạt ngào ta trong căn phòng

lời thì thầm anh

Ta là mây trên không trung đôi tay

Anh hát chuyện tình bông cúc trắng

Anh thở vào đêm, đêm mê man

Anh nghịch đùa làn tóc rối

Anh chạm khẽ đôi môi lạnh

Ta đốt nhau bằng ánh nhìn

Căn phòng đêm ta tìm thấy ta

Những ngón tay đan nhau đan nhau

Ta đang say giờ ta đang bay

Ta cùng ta mỉm cười, kìa, cúc trắng…

Trần Hoàng Thiên Kim (Báo Công an nhân dân)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước