Thứ năm, ngày 12 tháng 06 năm 2025
03:40 (GMT +7)

Khói hương tháng Bảy

(Kính tặng Dì Hai - Bà Mẹ VNAH)

VNTN - Dì ơi, tháng Bảy đến rồi

Nắng lòa lửa, tiếng ve sôi cháy lòng

Mắt mờ lệ cạn đèn chong

Vào ra một bóng lưng còng đợi ai?

Anh Tư ngã xuống gò Gai

Anh Ba cầu Máng, anh Hai núi Vàng

Một ghế thờ ba bát nhang

Ba bằng liệt sĩ sắp hàng đớn đau…

Các anh kẻ trước người sau

Nhằm một tháng Bảy theo nhau bỏ dì

Ngâm mình trong biển sầu bi

Đá vàng cũng nát huống chi tim người?

Nỗi đau lệch đất nghiêng trời

Cắn răng dì chẳng một lời thở than

Trọn đời trung hậu đảm đang

Xứng danh là Mẹ những trang anh hùng

Cánh cò tháng Bảy mông lung

Giỗ riêng trùng với giỗ chung một ngày

Dì ơi, hương khói lừng bay

Hiếu trung cùng nước non này mãi thơm! 

Nguyễn Ngọc Hưng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 1 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 1 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước