Chủ nhật, ngày 15 tháng 06 năm 2025
10:17 (GMT +7)

Ngày trong trẻo…

đời bao dung đời cho nhiều quá

tôi kiệm cần chăm chỉ như ong

tôi được thơ và mất em

vì em đã hơn một lần tự đánh mất

tôi được tôi và đời chân thật

những dối gian ngoài ấm áp lòng mình

thủy chung son sắt nghĩa tình

giữ nắng vàng, mực tím

lòng mơ

dẫu còn một chút bơ vơ

học Trương Chi hát bên bờ sông trôi

thôi! Người đã đánh mất tôi

có nghe tiếng trái buồn rơi

xuống lòng?!...

 

Hồ Triệu Sơn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 2 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước