Chủ nhật, ngày 15 tháng 06 năm 2025
07:19 (GMT +7)

Những khay rau ở đảo Đá Nam

Như một con tàu

Neo chắc giữa biển

Ngạc nhiên với màu non mướt

Của lá non

Những làn môi non he hé nhìn

He hé mở

Giữa ào ào sóng gió

Không đơn giản là ngọn rau

Cả một màu xanh quê nhà nơi biển cả

Cám ơn những mắt lá

Mát như những môi non

Quê hương gần hơn

Từ mầm xanh non biếc

Mặc gió táp

Mặc sóng trào

Mươn mướt những ngọn rau

Xanh mềm như mắt biếc

Như làn môi dịu ngọt

Nhìn đâu cũng muốn hôn

Chở màu xanh đất liền

Neo chắc trên mặt biển

Đảo chìm Đá Nam

Sừng sững.

Lưu Thị Bạch Liễu (Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 2 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước