Thứ năm, ngày 12 tháng 06 năm 2025
03:49 (GMT +7)

Tháng Bảy ru mưa

VNTN - Hẹn cùng tháng bảy ru mưa

Hạt lành hạt vỡ từ xưa tụ về

Mưa đan chéo mặt đồng quê

Mưa gieo khắc khoải câu thề Trường Sơn .

Xin mưa đừng lắm dỗi hờn

Cứ reo cho cỏ xanh rờn quanh ta

Cứ mưa ào ạt như là

Cho bao sông suối gần xa tụ đầy.

Ru mưa lại nhớ những ngày

Bạn sốt rét, ta cũng gầy tong teo.

Bàn chân chậm chuội qua đèo

Đêm mưa tăng võng - trăng neo sáng rừng.

Ru mưa thương bạn quá chừng

Trẻ trai nằm giữa cánh rừng già nua.

Bao năm nỗi nhớ không mùa

Ta ngồi với cỏ ru mưa, nhớ về...

Tô Hoàn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 1 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 1 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước